Thứ Tư, 01 Tháng Sáu, 2016 00:00
Chúa nhật X Quanh năm C ( Lc 7, 11-17 )

Chúng ta dễ dàng hình dung ra cái bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay.

Ở ngỏ vào một ngôi làng xứ Galilêa, Chúa Giêsu gặp một đoàn người đang đưa đám tang. Tất cả mọi diễn biến của sự kiện khơi gợi lên những điểm đáng lưu ý sau đây:

Trước hết, đây là đám tang rất đáng thương tâm, vì nhiều lý do. Thứ nhất, người qua đời là một thanh niên bị cái chết đưa đi quá sớm. Thứ đến, anh là đứa con duy nhất của một bà goá; và vì thế, tất cả mọi hy vọng có người nối dõi của gia đình này cũng chấm dứt. Sau cùng, chỉ còn một mình, không chồng con, người đàn bà từ nay sẽ rơi vào hoàn cảnh bấp bênh mà những người goá bụa Israel vẫn thường gặp thời bấy giờ. Tất cả những chi tiết đó đã gây nên một sự xúc động lớn lao trong dân chúng. Vì thế, một đám rất đông tháp tùng, đi theo chôn cất.

Đồng thời, Chúa Giêsu có mặt ở đó không phải là ngẫu nhiên. Trên đường đi rao giảng, ngài đến thành Naim này để loan báo Tin Mừng Phúc Am. Tuy nhiên, điều đặc biệt là, ngài không đến địa phương này để giảng dạy về sự sống vĩnh cửu như ở những nơi khác; ở đây, ngài sẽ công bố Tin Mừng bằng hành động.

Thực vậy, đầu tiên, ngài biểu lộ sự xúc động sâu sắc trước nỗi đau khổ thống thiết, và cuộc đời bị vỡ vụn của cậu thanh niên và mẹ của cậu. Nơi Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa trở nên gần gũi và liên đới với nỗi đau của nhân loại, nỗi đau của thân xác và của tâm hồn. Nơi Chúa Giêsu, Lòng Thương Xót sâu thẳm của Thiên Chúa được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Nơi Chúa Giêsu, hồng ân cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày và trao ban cho mọi người, cách đặc biệt là cho những con người bất hạnh, đang cần được cứu giúp.

Những cử chỉ của ngài được ghi dấu bằng một sự đơn giản và thông cảm đích thực. Chúa Giêsu chạm đến cái đòn khiêng như chúng ta vẫn thường chạm đến quan tài của những người thân đã qua đời, để biểu tỏ cái tình cảm sâu đậm của chúng ta đối với người chúng ta yêu mến. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng tay chạm đến nỗi đau khổ và cái chết của chúng ta. Ngài liên đới với chúng ta, qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Để cảm nghiệm cái giới hạn bức thiết của thân phận con người. Để phục sinh chúng ta.

Những lời của Chúa Giêsu là những lời êm dịu như những từ ngữ của chúng ta cho chúng ta. Những lời nói diễn dịch cái tình cảm bằng hữu và sự nâng đỡ huynh đệ của chúng ta, với mong muốn là không còn nhìn thấy những người mà chúng ta yêu mến phải đau khổ nữa. “ Đừng khóc nữa !” Ngài nói với ngưới goá phụ, trong lúc sẵn sàng thực hiện phép lạ biến đổi những giọt nước mắt vì đau khổ trở thành những giọt nước mắt của niềm vui, khi ngài “ trao đứa trẻ cho mẹ nó” với một sự tế nhị nhân bản tuyệt vời.

Ngày hôm đó, chính Thiên Chúa của tình yêu và của sự sống đã đến Naim, xứ Galilêa. Chắc chắn là sự trở về cuộc sống trần gian của cậu thanh niên này không phải là sự Phục Sinh mà chúng ta mong đợi; bởi vì sau đó một thời gian, chắc chắn cậu ta sẽ phải lìa cõi thế như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, đó vẫn là dấu chỉ của Sự Phục Sinh vinh quang. Đức Kitô, Đấng chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh của ngài, muốn “ nâng chúng ta lên” khỏi sự chết, và trao ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu cùng với ngài.

Sau cùng,“ Thiên Chúa đã viếng thăm dân của ngài !” Những người dân thành Naim tuyên xưng như thế, khi chứng kiến diễn biến của phép lạ. Qua biến cố này, những người tham dự đám tang khám phá ra chân lý ngàn đời. Thiên Chúa luôn luôn đến với con người, lưu ngụ với con người, để nâng đỡ, che chở, bảo vệ và đưa dẫn đến Sự Sống siêu nhiên, trong vương quốc tình yêu của ngài.

Khi đến thăm chúng ta hôm nay, Đức Kitô trở nên gần gũi với những nỗi đau và thử thách của chúng ta. Ngài đặt trong chúng ta niềm hy vọng sự sống mà ngài đã hứa với chúng ta qua sự phục sinh của ngài. Ngài luôn ở bên cạnh những người bất hạnh. Mặc cho những giọt nước mắt đau thương của chúng ta, chúng ta hãy để ánh sáng kỳ diệu của sự hiện diện của ngài thấm nhập vào những con tim bầm giập của chúng ta. Để ngài chữa lành chúng ta.

Bởi vì, nơi ngài, sự sống là mạnh mẽ nhất. Bởi vì, chỉ nơi ngài, chúng ta mới hưởng nhận được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc, đích thực, sung mãn và vĩnh viễn.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com