Thứ Năm, 04 Tháng Tám, 2016 00:00
Chúa nhật XIX Quanh năm C ( Lc 12, 32-48 )

Trong tất cả mọi chuyến bay, trước khi phi cơ cất cánh, người tiếp viên phi hành đoàn đều hướng dẫn cho tất cả các hành khách những cách thức hành động cần phải làm, khi gặp sự cố, như cài dây an toàn, sử dụng bình dưỡng khí, phao cứu hộ, còi báo động… Biết tuân theo sự hướng dẫn đó, thì hành khách mới có thể được sống sót an toàn, khi tai nạn xảy đến. Cũng vậy trong chuyến bay cuộc đời, Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta những hướng dẫn cần thiết, để giúp chúng ta chắc chắn được hưởng hạnh phúc ở đời sau. Ngài nói: Hãy sống như người đầy tớ khôn ngoan và người quản gia trung thành.

Người đầy tớ khôn ngoan, luôn tận tụy, tỉnh thức chờ đợi chủ đi ăn tiệc cưới trở về. Nên nhớ rằng, theo phong tục Do Thái, tiệc cưới có thể kéo dài rất khuya. Do đó, người chủ có thể về rất muộn, không biết lúc nào. Vì thế, người đầy tớ phải xắn tay áo, thắt lưng cho gọn, trong tư thế sẵn sàng làm việc; đồng thời cũng phải thắp đèn cho sáng, để chủ thấy lối mà về, thấy đường mà đi, trong tư thế sẵn sàng phục vụ. Vì không biết chủ sẽ về khi nào, cho nên phải luôn luôn sẵn sàng. Người đầy tớ luôn tỉnh thức sẵn sàng và nhanh nhẹn, mau mắn, sẽ được chủ thương yêu, trọng thưởng.

Còn người quản gia trung thành thì luôn ý thức rằng, mình được chủ tín nhiệm gởi gắm, coi sóc gia tài của chủ. Mình không phải là chủ. Mình không được toàn quyền sử dụng theo ý riêng của mình. Một ngày nào đó, mình sẽ phải tính sổ với chủ. Ngày đó, không thể biết trước được. Cho nên, phải tỉnh thức, phải sẵn sàng. Phải biết nhìn xa, trông rộng, để chuẩn bị, để tiên liệu những tình huống bất ngờ. Đừng lạm dụng hưởng thụ, chỉ lo vun quén cho bản thân, nhưng phải biết làm sinh lợi những gì được trao phó. Đừng hà hiếp, ngược đãi người khác, nhưng phải biết chia sẻ, giúp đỡ anh em. Trung thành và khéo léo, người quản gia xứng đáng được chủ thương yêu, trọng vọng.

** Tỉnh thức là thái độ nảy sinh bên trong con tim người tín hữu do niềm hy vọng và sự mong đợi Chúa đến. Người tín hữu khôn ngoan luôn biết tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến với mình.

Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu đã đến thực hiện công cuộc cứu chuộc cách nay hơn hai ngàn năm. Ngài đã về trời, và ngài hứa sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang, ngày tận thế, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngày đó, khi nào sẽ đến ?- Không ai biết trước được. Cho nên phải tỉnh thức chờ đợi.

Chờ đợi Chúa đến còn là chờ đợi ngày ra đi của mỗi người. Giờ chết là giờ mỗi người đến gặp Chúa để chịu phán xét, bước vào đời sau. Người lành được ân thưởng hạnh phúc. Kẻ dữ sẽ phải trầm luân muôn thuở. Thế nhưng, cuộc sống bấp bênh. Không ai biết trước được lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào mình sẽ phải lìa bỏ cuộc sống trần gian, để ra trước tòa Chúa. Cho nên, phải tỉnh thức chờ đợi, trong tư thế sẵn sàng, để khỏi phải hối tiếc muôn đời.

Sau cùng, chờ đợi Chúa còn là chờ đón Chúa đến viếng thăm ban ơn mỗi ngày trong cuộc sống. Chúa đến với chúng ta từng giây phút, với nhiều hình thức khác nhau. Trước hết là qua Lời Chúa và Mình Thánh Chúa được trao ban cho chúng ta trong thánh lễ. Lời Chúa sẽ hướng dẫn con đường chắc chắn đi đến với Chúa. Mình Thánh Chúa sẽ là lương thực nuôi dưởng linh hồn đến gặp Chúa. Thứ đến là qua những con người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, nhất là những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, bởi vì Chúa hiện thân nơi họ. Đối xử với họ thế nào, là đối xử với Chúa như vậy. Sau cùng là qua tất cả những biến cố trong cuộc đời, tất cả những niềm vui, nỗi buồn, tất cả những thành công hay thất bại… bởi vì, Chúa đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, sự tỉnh thức chờ đợi Chúa đến không phải là cái cớ để chúng ta ngồi không, sống một cách thụ động. Cần phải có một thái độ tích cực, dấn thân, năng nỗ thì sự chờ đợi mới có ý nghĩa và giá trị. Nói khác đi, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần phải chuẩn bị đón tiếp Chúa bằng việc chu toàn những bổn phận được trao phó. Những bổn phận đó, dù nhỏ hay lớn, đều là dấu chỉ của sự tin tưởng, tín nhiệm Chúa dành cho mỗi người. Làm tròn những công việc được trao phó, với một thái độ vui tươi, yêu mến, tự nguyện là dấu chỉ của sự khôn ngoan và trung tín, tỉnh thức chờ đợi, xứng đáng được Chúa đón nhận vào chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com