Thứ Tư, 12 Tháng Mười, 2016 00:00
Chúa Nhật XXIX Quanh Năm C ( Lc 18, 1-8 ) - Chúa Nhật Truyền Giáo

Chúng ta biết và tin rằng, Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, hằng thương yêu và ban mọi ơn lành cho con người. Thế nhưng, trong cuộc sống, chắc hẳn đã hơn một lần, chúng ta có cảm tưởng là lời cầu nguyện đã không được đón nhận; dường như Thiên Chúa ở rất xa, không nghe thấy. Kinh nghiệm đó làm chúng ta bối rối, hoang mang, nghi ngờ, chán nản...

Để giải đáp, lời Chúa hôm nay muốn lưu ý chúng ta mấy điểm sau đây.

Trước hết, cầu nguyện không thể thay thế cho việc làm. Chúng ta đừng chờ đợi Thiên Chúa làm thay chúng ta những việc mà chúng ta không có can đảm bắt đầu. Đừng tưởng cứ thắp một ngọn nến, cầu khấn trước tượng Đức Mẹ là chắc chắn sẽ thi đậu, mà không cần phải miệt mài, chăm chi, học hành. Đừng tưởng là cứ đọc kinh ‘’Lạy Cha ‘’ là sẽ có cơm ăn, áo mặc, mà không cần phải làm việc vất vả, mệt nhọc. Thiên Chúa không phải là bức bình phong cho sự lười biếng, hèn nhát, lẩn tránh của chúng ta. Người đàn bà góa trong dụ ngôn đã can đảm đấu tranh không ngừng để đòi hỏi công lý. Lời cầu xin của bà là một cuộc chiến đấu bền bi, một sự dấn thân hoàn toàn. Cũng thế, ngày xưa trên đường về Đất Hứa, để đương đầu với đối phương hung ác, dân Israel đã phản ứng bằng hai cách: một đàng là Môisen giang tay tha thiết cầu nguyện trên đồi cao; một đàng là Giosuê với vũ khí cầm tay, cùng với các chiến binh chiến đấu anh dũng. Cầu nguyện và làm việc không thể tách rời nhau.

Thứ đến, chính Đức Tin ban sức mạnh cho lời cầu nguyện. Ong quan toà vô đạo, bất nhân đã nhượng bộ trước sự kiên trì của người đàn bà, để tránh sự quấy rầy. Huống hồ Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chắc chắn sẽ nhận lời con cái cầu xin với lòng tin tưởng vững vàng. Nếu chúng ta xác tín điều đó, thì cái rủi ro không được nhậm lời không phải là từ Thiên Chúa, mà là do lỗi của con người, thiếu niềm tin. Điều đó cũng nói lên rằng, bên cạnh Thiên Chúa, vai trò con người rất quan trọng. Thiên Chúa dựng nên con người tự do, và luôn luôn tôn trọng vai trò không thể thay thế đó, đến đổi, nếu con người không cầu nguyện, thiếu niềm tin thì Thiên Chúa cũng đành “bó tay”.

                   Sau cùng, chính Đức Tin giúp nhận thức rõ việc được Thiên Chúa nhậm lời đích thực ở một mức độ cao hơn. Thiên Chúa biết rõ nhũng gì thích hợp nhất cho chúng ta. Ngài nắm vững những nhu cầu thiết yếu nhất của chúng ta, cho nên, chắc chắn ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện có lợi cho hạnh phúc đời đời của chúng ta. Cầu nguyện như thế là xin cho thánh ý Chúa được thực hiện trên chúng ta. Trong vườn Gietsemani, Chúa Giêsu đã khẩn khoản nài xin Thiên Chúa Cha cho khỏi phải uống chén đắng là cái chết sắp đến. Bề ngoài có vẻ như ngài không được nhậm lời, nhưng thực ra, sự nhậm lời đích thực chính là sự phục sinh vinh quang sau cuộc tử nạn của ngài; bởi vì, sự hy sinh của ngài đã cứu độ hàng tỷ tỷ người trên thế giới.

                  Do đó, khi cầu nguyện, cần phải kiên trì; cần phải cầu nguyện với lòng tin yêu, phó thác, theo thánh ý Chúa, thì chắc chắn sẽ được nhậm lời.

                 Hôm nay cũng là Chúa Nhật Truyền Giáo. Sứ mạng Truyền Giáo đặt ra cho mỗi người chúng ta một việc làm cấp bách. Bởi vì hiện nay trên thế giới, với số dân khoảng 7 tỷ người, vẫn còn hơn hai phần ba chưa nhận biết, hay chưa nghe nói đến Chúa Giêsu và Phúc Am của ngài. Làm thế nào để cho mọi người có thể nhận ra hình ảnh dịu hiền thân thương của Chúa Giêsu và Tin Mừng Tình Yêu của ngài ?- Làm thế nào để cho tất cả mọi người có thể lãnh nhận ơn cứu độ là sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa ?-

                  Thiết tưởng việc trước tiên phải làm là cầu nguyện.. Theo gương của bà góa trong dụ ngôn, như những em bé trước ba mẹ thân yêu, chúng ta hãy cầu nguyện kiên trì, liên lĩ, thành khẩn. Hãy cầu nguyện tha thiết đến độ làm Thiên Chúa ‘’ mệt mỏi’’ để ban ơn, không phải vì sợ bị quấy rầy, mà là vì đang chờ đợi chúng ta đưa tay ra đón nhận những hồng ân cao quí. Bởi vì, đó là niềm vui rất lớn lao của ngài khi trao ban, tự hiến, và nhậm lời con cái cầu xin, nhất là khi chúng ta cầu xin cho Nước Ngài mau trị đến.

                  Cầu nguyện mà thôi vẫn chứa đủ. Chúng ta còn cần phải xắn tay áo, lăn lưng vào công việc. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, hãy dùng những phương tiện sẵn có, gặp thời thuận tiện hay không, hãy rao giảng Lời Chúa với tất cả lòng nhẩn nại. Nếu Chúa là chân-thiện-mỹ, nếu Chúa là Tình yêu và lòng thương xót, thì thiết tưởng, trong lúc nầy, trong hoàn cảnh hiện tại, tại địa phương thân yêu của chúng ta, việc truyền giáo đơn giản nhất, hữu hiệu nhất chính là làm chứng nhân bằng một đời sống gương mẫu. Hãy là người công dân tốt. Hãy là người công giáo hoàn toàn. Sống yêu thương, bác ái trong gia đình; hòa thuận, đoàn kết, cởi mở với bà con chòm xóm; biết quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ những người bất hạnh chung quanh bằng những việc làm cụ thể; khuyến khích và làm phát triển những giá trị nhân bản, như: lịch sự, lễ phép, hiền hậu, công bằng, thương cảm, tha thứ; giúp cho con người sống đúng phẩm giá con người bằng cách trân trọng cái hay, cái đẹp, cát tốt...

Tất cả sẽ là những con đường dễ dàng đưa dẫn anh em về với Thiên Chúa Tình Thương.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com