Thứ Tư, 12 Tháng Mười, 2016 00:00
CN XXVIII Quanh Năm C ( Lc 17, 11-18 )

Vào thời Chúa Giêsu, thân phận người bệnh phong cùi thật rất bi đát. Họ bị loại ra khỏi xã hội vì hai lý do sau đây:

Một là vì lý do vệ sinh. Bệnh phong cùi rất lây lan, và vào thời đó, đây là căn bệnh nan y, không thể chữa trị. Hai là vì lý do tôn giáo. Bởi vì đối với quan niệm người Do thái lúc bấy giờ, tất cả các thứ bệnh đều là sự trừng phạt của Thiên Chúa do những tội lỗi đã phạm. Vì là một trong những căn bệnh ghê gớm nhất, cho nên những người phong cùi bị xem như là những tội nhân rất nặng nề, không xứng đáng tham gia vào đời sống cộng đoàn.

Họ bị cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa; họ không được tiếp xúc với anh em đồng loại; họ phải sống cách biệt khỏi mọi người, nơi hoang vắng.

Biết như thế, chúng ta mới thông cảm được nỗi khổ tâm, sự tủi nhục, thất vọng, chán nản của người bệnh. Hiểu được như thế, chúng ta mới cảm nghiệm được phần nào niềm vui, sự phấn khởi, sức sống, sự lạc quan và hảnh diện của đương sự một khi đã được khỏi bệnh, một khi được tái hội nhập vào xã hội và giao hòa với Thiên Chúa. Cảm nghiệm được sự biến đổi triệt để đó, chúng ta mới có thể hình dung ra ơn huệ lớn lao, cao quý do Chúa Giêsu vừa đem lại cho mười người bất hạnh trong bài Phúc Am hôm nay. Từ đó, chúng ta mới có thể tưởng tượng được mười người may mắn này sẽ phải chịu ơn Chúa Giêsu như thế nào.

Thế nhưng, sự thực rất phủ phàng, khi chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa. Được thoát khỏi cơn bệnh thân xác, anh ta còn được hưởng nhận ơn cứu độ, nhờ đã tin vào Thiên Chúa nơi con người Chúa Giêsu. Điều trớ trêu là, người đó lại là người xứ Samaria, một xứ sở bị dân Do Thái khinh khi, bị coi là không thuần chủng, ngoại lai.

Chúa Giêsu ngạc nhiên và lên tiếng phiền trách sự vô ơn của chín người Do Thái kia, vốn vẫn tự hào là Dân Riêng của Chúa. Và chắc chắn chúng ta cũng đồng tình lên án cái khuyết điểm nghiêm trọng này. Người vô ơn là người không ra gì, không có giá trị gì.

Trách người, nhưng hãy nghĩ đến chúng ta. Biết đâu chúng ta vẫn thường rơi vào lỗi lầm rất đáng tiếc này.

Theo Kinh Thánh, tội lỗi vẫn được xem như là một thứ bệnh cùi thiêng liêng. Bệnh cùi thiêng liêng đã làm biến dạng con người toàn diện. Nếu về phương diện thể lý, bệnh cùi đã gây ra những vết thương ung mủ trên da thịt, những phần chi thể bị gậm nhắm từ từ, những gương mặt bị méo mó, xộc xệch, thì về phương diện thiêng liêng, tội lỗi cũng làm phát sinh những hậu quả rất nghiêm trọng. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa nghĩ đến một sinh vật đẹp đẽ tuyệt vời, “ giống hinh ảnh ngài”. Gương mặt đích thực của con người là giống Thiên Chúa tình yêu. Thế mà tội lỗi đã làm hư hỏng tất cả. Đôi mắt được tạo nên để quan tâm, hướng về người khác, thì lại chỉ biết quy về chính mình, do bị che khuất bởi bệnh cùi của tội lỗi. Đôi tay được dựng nên để làm việc và để biết trao ban, chia sẻ, thì lại bị gậm nhắm do bệnh cùi của lười biếng và ham hố, tham lam. Trái tim được dành để yêu mến, thương xót, thì lại bị biến chất do tính ích kỷ và kiêu ngạo xấu xa.

Vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, dùng cuộc Khổ Nạn, cái Chết và sự Phục Sinh vinh quang của ngài, dùng các bí tích, cách riêng là bí tích Rửa tội và Hòa giải để phục hồi hình ảnh đáng yêu của ngài nơi chúng ta. Ngài tẩy rửa chúng ta khỏi bệnh cùi thiêng liêng, đã tái hội nhập chúng ta trong tình yêu của ngài và trong cộng đoàn Dân Chúa. Ngài đã đem lại cho chúng ta sự sống, tình yêu, niềm vui và bình an.

Ngoài ra, nếu nhìn kỹ lại, chúng ta thấy, còn biết bao nhiêu ơn lành hồn xác đã được trao ban một cách dư dật, từng giây phút, cho chúng ta và cho những người thân yêu của chúng ta. Từng nhịp đập con tim, từng hơi thở buồng phổi cho đến cơm ăn, áo mặc, gia đình, tương lai... Tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa.

Thế nhưng thử hỏi, có mấy khi chúng ta biết nhìn ra và cám ơn ngài. Lòng biết ơn đích thực xuất phát từ việc nhận thấy tình thương Chúa dành cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta quay về với ơn Chúa, thôi thúc chúng ta tôn vinh Chúa và sấp mình thờ lạy, ngợi khen Chúa. Lòng biết ơn đích thực phải được diễn tả qua cuộc sống yêu thương phục vụ anh chị em đồng loại, cách riêng là những người bất hạnh, tội lỗi. Thế nhưng có mấy khi, chúng ta ý thức và cố gắng thực hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Tiệc Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành là thánh lễ Tạ Ơn tiêu biểu nhất. Giờ đây, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lòng cảm mến sâu sắc, lời biết ơn chân thành về tình yêu mà ngài dành cho chúng ta, về cuộc sống ngài trao ban cho chúng ta, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ hồng phúc muôn đời.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com