69417 giờ 37 phút trước
Chúa nhật XXXI Quanh năm ( Lc 19,1-10 )

Gặp gỡ Chúa, đó là một khát vọng cá nhân, sâu thẳm và hiệu quả. Gặp gỡ Chúa, con người sẽ được biến đổi hoàn toàn, trở nên con người mới, với một nếp sống mới, trong một thế giới mới. Mới với Thiên Chúa và mới với anh em. Trường hợp của Giakêu là một điển hình cụ thể.

Giakêu là một người tội lỗi công khai, ai ai cũng biết. Không phải bởi vì ông giàu có, nhưng là vì gia sản của ông đã được thu tích một cách không lương thiện. Làm nghề thu thuế, một nghề đáng khinh bỉ, ông ta đòi hỏi nơi đồng bào của mình vượt quá những gì mà họ phải đóng góp cho thuế vụ; rồi, ông ta giữ lấy phần chênh lệch, thu quén cho chính mình, làm giàu một cách bất công. Hơn nữa, xứ Palestine lúc đó đang bị đô hộ. Sưu cao thuế nặng chỉ là để làm lợi cho quân xâm lược Roma. Một cách nào đó, ông là người cộng tác với ngoại bang, làm bạn với kẻ thù. Như thế, càng đáng khinh bỉ, cần phải xa tránh hơn.

Con người đáng ghét nầy lại muốn nhìn xem Chúa Giêsu. Người ông thấp bé, dân chúng lại quá đông, nên ông đã chạy đi trước, và trèo lên một cây sung. Từ trên cao, ông hy vọng có thể thấy Chúa dễ dàng.

Thế nhưng, dường như chính Chúa Giêsu đã muốn gặp ông trước. Ngước nhìn lên, ngài bắt gặp ông. Ngài gọi đích danh tên của ông. Ngài mời ông bước xuống. Không một lời trách móc, dạy dỗ, ngài tự làm người khách không mời mà đến nhà ông, một viên quan thu thuế, mà bình thường người ta chỉ đến vì chuyện thuế má mà thôi. Mà vào nhà những người như ông, ngồi ăn cùng bàn với những người như ông, đối với người Do thái, bị coi là ô uế, không được phép làm. Huống hồ là đối với một người được xem là tiên tri, là người của Thiên Chúa như Chúa Giêsu.

Phải chăng, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ ước muốn tìm đến những người hư hỏng nhất trong các thụ tạo của ngài ?- Phải chăng qua cách ứng xử nầy, Chúa Giêsu muốn khẳng định lại chân lý nầy là: không ai là không được Thiên Chúa thương mến. Không ai sẽ mãi mãi hư mất đời đời. Không ai là người không thể cứu chữa được. Sự tinh tế của tình yêu Thiên Chúa tuyệt hảo còn được thể hiện qua việc ngài luôn luôn khởi xướng, đi bước trước. Ngài nói với Giakêu: “ Hôm nay Ta phải lưu lại nhà anh”.

Kết quả là, niềm vui gặp gỡ hồng phúc nầy đã làm nảy sinh nơi con người tội lỗi nổi khao khát được bắt đầu lại. Ông mong muốn thay đổi đời sống. Ong quyết tâm bù đăp những thiếu sót và bất công trước kia. Và Chúa Giêsu tỏ cho ông biết rằng, cuộc gặp gỡ nầy mang ơn cứu độ cho cả gia đình ông, ngay ngày hôm nay. Bởi vì nhà của người tội lỗi đã trở nên nơi trú ngụ của Thiên Chúa.

Được tha thứ là một ơn huệ quý báu của Thiên Chúa. Hoàn toàn do Thiên Chúa. Do tình yêu vô biên và lòng thương xót bao la của ngài. Tuy nhiên, để có thể lãnh nhận được lòng tốt của Thiên Chúa, sự cộng tác của cá nhân là điều kiện không thể thiếu. Cần phải có một thiện chí. Cần phải có một nỗ lực bản thân. Cần phải có một sự chuẩn bị tối thiểu nào đó, để ơn Chúa có điều kiện thuận lợi sinh hoa kết quả.

Với Giakêu chẳng hạn. Việc ông muốn tìm gặp Chúa nói lên một thiện chí tốt đẹp. Di chuyển vị trí bên ngoài là dấu chỉ của sự chuyển biến nội tâm bên trong. Để tránh bị cản trở, không ngại tổn thương danh dự địa vị xã hội, ông đã chọn giải pháp là leo lên một cây cao. Nghe Chúa Giêsu mời gọi, ông vội vàng tụt xuống. Rất mừng rỡ, ông đón tiếp Chúa vào nhà. Mở rộng tâm hồn, ông quyết định sống chia sẻ và thực thi đức công bình với anh em. Nhờ đó, ông đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Ông đã được ơn ăn năn trở lại. Ong đã đón nhận được ơn tha thứ.

Dĩ nhiên, việc trở lại của ông không phải là không có khó khăn, thử thách. Đám đông dân chúng là một ví dụ cụ thể. Ong muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, nhưng dân chúng quá đông, đã cản trở ông. Sau khi được hân hạnh tiếp đón Chúa vào nhà, ông rât mừng vui, nhưng chính đám đông lại lên tiếng chỉ trích, dèm pha, chê bai. Họ lẩm bẩm kêu trách, vì Chúa đã đến với một người tội lỗi như ông. Họ không muốn người tội lỗi được ơn cứu độ. Thế nhưng, lý lẽ của tình yêu và lòng thương xót bao giờ cũng thắng.

** Chúa biết chúng ta yếu đuối, dễ sa ngả, lỡ lầm. Chúa không ngạc nhiên khi chúng ta phạm tội. Chúa muốn giúp đỡ và cứu độ chúng ta. Chúa sẵn sàng đến với chúng ta. Chúa tạo điều kiện để gặp gỡ chúng ta. Bởi vì Chúa đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Vấn đề là chúng ta có vui lòng cộng tác với Chúa hay không ?- Bằng một chút thiện chí. Bằng một nỗ lực bản thân. Bằng những việc làm cụ thể.

Đó là vấn đề của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com