Thứ Sáu, 02 Tháng Mười Hai, 2016 00:00
Chúa nhật II Mùa Vọng A ( Mt 3, 1-12 )

Giáo lý đức tin tỏ cho chúng ta biết, chương trình tuyệt vời của Thiên Chúa trên nhân loại. Đó là một thế giới thực sự mới mẻ, với sự hài hòa tuyệt hảo, với những mối liên hệ được ghi dấu bằng tình yêu thương, lòng kính trọng, sự liên đới và bình an.

Thế nhưng, phải chăng thế giới lý tưởng này chỉ xuất hiện trong ngày tận thế, không có trong thời buổi hiện tại của chúng ta, nơi gồm toàn những khắc nghiệt, xung đột, bất công, bạo lực .. ?-

Hiểu Kinh Thánh như thế là một lầm lẫn. Bởi vì khi công bố một Vương quốc công bình và bình an, liên đới và yêu thương, tiên tri Isaia cũng loan báo Đấng Được Sai Đến với nhiệm vụ du nhập Vương quốc này trên mặt đất. Và giờ đây, Thiên Chúa quyết định thực hiện điều ngài đã loan báo và đã hứa. Chương trình của ngài thì nghiêm túc và chắc chắn. Nó được dành để thực hiện trên mặt đất chúng ta, chứ không phải chỉ trong một thế giới nào khác.

Tiên tri nhấn mạnh:“ Ngày ấy, từ gốc Giesse sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống.” Từ rất xa xưa, đức tin của Giáo Hội đã nhìn ra trong chồi non này là Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta sẽ long trọng mừng biến cố Mầu Nhiệm Giáng Sinh sắp tới.

Sứ mạng của ngài là làm nảy sinh một Vương quốc mà tiên tri Isaia đã phác thảo vòng quanh biên giới. Ngài đã thực hiện điều đó không chỉ bằng lời nói. Mà còn bằng những cử chỉ: cử chỉ thứ tha, hòa giải, đón tiếp những người bị chối bỏ, loại trừ… Thậm chí ngài đi đến chỗ trao hiến mạng sống mình để xây dựng Vương quốc đã được loan báo; và ngài đã chuyển giao lại cho những ai tin tưởng nơi ngài cái trách nhiệm cao quý là tiếp tục công trình tuyệt vời này cho đến ngày tận thế.

Chính vì thế mà, là kitô hữu, chúng ta phải nỗ lực thực hiện sứ mạng loan truyền khắp nơi trên trần gian Vương quốc công lý, hòa bình và hòa hợp giữa con người với nhau, ở khắp mọi nơi, cho đến tận cùng thế giới.

Công việc này không phải là chuyện đương nhiên. Nó không thể được thực hiện mà không cần cố gắng, nỗ lực và hy sinh. Cách đặc biệt, nó đòi hỏi chúng ta phải mặc lấy tinh thần của Đức Kitô, và cố gắng hành động giống như ngài. Chính vì thế mà, sau khi cho chúng ta nghe bài tiên tri Isaia, Phụng vụ hôm nay công bố sứ điệp của Gioan Tẩy Giả kêu gọi ăn năn thống hối. “ Anh em hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời đã gần đến !”

Điều cần phải thống hối nơi chúng ta trước hết chính là thế giới nội tâm của chúng ta: con tim, tinh thần, cái nhìn của chúng ta. Bởi vì tất cả phát xuất từ đó, và tất cả trước hết được diễn ra ở nơi đó.

Điều quan trọng cũng cần phải lưu ý là, thế giới nội tâm của chúng ta không phải là tự động điều chỉnh ăn khớp với tất cả những gì được đòi hỏi để làm phát triển Vương quốc đã được Đức Kitô khai mào. Chúng ta bị thương tổn bởi tinh thần ganh đua,cạnh tranh. Chúng ta bị cám dỗ dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Chúng ta thích thống trị, áp đặt ý muốn chúng ta lên trên người khác. Chúng ta không luôn luôn có tinh thần cởi mở. Chúng ta không luôn luôn có một cái nhìn tích cực, nhân từ, thông cảm và khoan dung với những người chung quanh chúng ta. Chúng ta khám phá ra mình ích kỷ, lòng dạ chai đá, ganh tỵ, bất công… Tất cả những điều đó làm nên những chướng ngại trên con đường đi đến Vương quốc Thiên Chúa và sự phát triển của nó.

Vì thế chúng ta cần phải ăn năn thống hối, nghĩa là thay đổi cách nhìn và cách đánh giá thế giới, cũng như những con người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta phải học nhìn xem bằng cái nhìn của Đức Kitô đối với tất cả những con người mà chúng ta phải yêu mến, những ai mà chúng ta trao đổi, tiếp xúc, những ai mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống và thân phận con người. Nếu không, chúng ta không thể xây dựng Vương quốc có hiệu quả.

Một sự ăn năn thống hối như thế không bao giờ kết thúc. Luôn luôn khó khăn và đòi hỏi, luôn luôn phải làm lại, phải bắt đầu lại, và đào sâu mãi mãi.

Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta đừng rơi vào ảo tưởng liên quan tới những đòi hỏi của việc ăn năn thống hối. Nói với những người luật sĩ và phái Saducêô đến để lãnh nhận phép rửa thống hối mà không tỏ ra một dấu chỉ thay đổi thái độ nào, ông mắng chửi một cách khéo léo: “ Hỡi loài rắn độc ! hãy làm trổ sinh hoa trái diễn tả sự thống hối ăn năn !”

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là, chúng ta đang ở đâu trong những nỗ lực thống hối ăn năn ?- Hôm nay là dịp rất tốt để nhìn lại, và nài xin ơn thực hiện một bước nữa trên con đường đổi mới của chúng ta. Khi thống nhất thay đổi tấm lòng, và khi cùng làm việc với Thiên Chúa để thực hiện điều đó, là chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh một cách thiết thực, sốt sắng và hiệu quả vậy.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com