Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai, 2016 00:00
Chúa nhật IV Mùa Vọng A ( Mt 1, 18-24 )

Nhân vật thứ nhất được thánh Matthêu đưa ra trước hết không phải là Chúa Giêsu, cũng không phải là Đức Maria, mà là thánh Giuse, con người khiêm nhường, kín đáo, ẩn dật và công chính. Nơi Giuse, mỗi người trong chúng ta có thể nhận ra chính mình một chút. Thiên Chúa đã kêu gọi Giuse giữ một vai trò trong mầu nhiệm nhập thể của Con Ngài. Chúng ta hãy suy gẫm biến cố này, trong khi nghĩ đến những lời kêu gọi mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta.

Cái thực tại mà Giuse được mời gọi sống thì hoàn toàn bất ngờ, và nó làm cho ông bối rối. Maria, hôn thê của ông, mang thai. Giuse cảm thấy như “ bị tước hết vũ khí” trước một hoàn cảnh như thế. Giuse không hiểu điều gì xảy ra cho mình. Giuse không nhìn thấy ý nghĩa của nó. Giuse không biết phải làm gì.

Sau khi nhớ đi nhớ lại tất cả những điều đó trong đầu và trong tâm hồn suốt thời gian dài, Giuse quyết định “ lìa bỏ Maria một cách kín đáo”. Như thế, vấn đề của ông sẽ được giải quyết. Giuse chưa hình dung rằng, chính Thiên Chúa can thiệp mạnh mẽ qua những gì mình sống.

Thiên Chúa buộc lòng phải can thiệp một cách hiển nhiên hơn nơi Giuse. Ngài trao cho Giuse một dấu chỉ. Ngài sai đến với Giuse một thiên thần sẽ giúp ông hiểu rõ ai đã làm ông bối rối.

Giuse sẽ biết đọc cái dấu chỉ được trao ban cho mình. Trước những gì được yêu cầu, Giuse đã không nói: “ Thật là quá đáng ! Tôi không hiểu. Hãy nói cho tôi, tất cả những điều đó sẽ dẫn tôi đi đâu ?-” Giuse là một con người tin tưởng. Vì thế thái độ của Giuse là đặt mình trong bàn tay của Đấng Tôí Cao. Giuse sẵn sàng đáp ứng điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi mình, ngay cả khi Giuse không hiểu hoàn toàn tất cả ý nghĩa và tất cả tầm quan trọng của điều ông sẽ phải sống, ngay cả khi ông không biết rõ cho lắm tất cả những điều đó sẽ đưa dẫn ông đi đến đâu. Tuy nhiên, ông biết rằng, ông đặt mình trong những bàn tay vô cùng nhân hậu.

Cái cách mà Giuse cuối cùng đã hành xử cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ.

Nào chúng ta đã chẳng thường phản ứng giống như Giuse, trước một hoàn cảnh độc đáo và bất ngờ như thế hay sao ?- Khi một lời kêu gọi khác thường được gởi đến chúng ta ?- Khi một quà tặng được trao cho chúng ta, mời gọi chúng ta lao vào trong một cuộc phiêu lưu mà chúng ta đã không thể lên kế hoạch, biết trước, hoặc có kinh nghiệm đó sao ?- Có phải cái phản ứng đầu tiên của chúng ta lại không phải là đẩy lùi cái quà tặng và lời yêu cầu, để chúng ta nhanh chóng tự thoát ra khỏi cơn bối rối mà chúng ta đang gặp phải hay không ?- Chúng ta hãy chấp nhận điều đó: Không phải tự nhiên mà một lời kêu gọi đặc biệt từ Thiên Chúa lại đến trong tâm trí chúng ta đâu.

Thông thường, khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống những hoàn cảnh đặc biệt hay gởi gấm những thánh đố có vẻ như là khác thường hoặc vượt quá sức của chúng ta, thì phản ứng của chúng ta là đối lập những lập luận của chúng ta với khát vọng và lời kêu gọi của ngài. Chúng ta không thích tiến lên trong sự tối tăm, mà không nhìn thấy cuối đường chúng ta đi tới. Chúng ta ngần ngại đặt bàn tay chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa, và chúng ta ngần ngại để cho ngài dẫn dắt, giống như một đứa trẻ biết tin tưởng, trông cậy nơi cha mẹ mình. Chúng ta dành nhiều trọng lượng cho cách nhìn của chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta, cách hành động của chúng ta. Điều đó dẫn đến kết quả là chúng ta tự đóng kín mình lại với cách nhìn, cách nghĩ và cách hành động của Thiên Chúa, là Đấng rất thường khi hành động và suy nghĩ một cách khác với chúng ta, như tiên tri Isaia đã nói:  “ Tư tưởng của các ngươi không phải là tư tưởng của ta, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi.” ( Is 55 )

Chúng ta biết điều gì đã xảy ra một khi Giuse chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Giuse được nhìn nhận là cha hợp pháp của Chúa Giêsu. Nhờ Giuse, vì Giuse thuộc dòng dõi vua David, Chúa Giêsu đã có thể được nhìn nhận là “ con vua David”. Đồng thời, vai trò của Giuse cũng rất quan trọng trong việc giáo dục Con Thiên Chúa.

Từ đó, chúng ta nghiệm ra rằng, để trao ban cho thế gian Con của ngài, là Đấng đem ánh sáng, hòa bình, niềm vui, sự tha thứ và ơn cứu độ, Thiên Chúa đã muốn trông cậy vào nhiều người cộng tác. Mỗi người phải đáp trả lời kêu gọi đã lãnh nhận, để mầu nhiệm Nhập Thể được thực hiện theo như kế hoạch đã định trước.

Ngày nay cũng vậy, có những người, cả nam lẫn nữ, được mời tham dự vào việc loan báo sự hiện diện của Con Thiên Chúa trong thế giới. Chúng ta thuộc về những người đó. Mỗi người trong chúng ta có một cuộc phiêu lưu phải sống với Đức Kitô và một sứ mạng đặc biệt phải thực hiện. Nếu đôi khi những lời kêu gọi đến từ Thiên Chúa bất ngờ đến với chúng ta, chúng ta hãy nghĩ đến Giuse. Sau khi đã phân định điều Thiên Chúa chờ đợi nơi mình, Giuse đã không ngần ngại dấn thân trọn vẹn tất cả con người trong việc thực hiện sứ mạng được ủy thác cho mình. Đây là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta.

Chỉ còn một vài ngày trước lễ Giáng Sinh, giống như Giuse, ước mong rằng chúng ta đừng có lỡ hẹn với Thiên Chúa. Ước mong rằng, chúng ta sẽ có thể đón tiếp ngài với tất cả tâm hồn, bằng sẵn sàng làm trọn tất cả những gì Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Để thánh ý Chúa được thực hiện trọn vẹn. Để mọi người được lãnh nhận Ơn Cứu Độ muôn đời.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com