Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai, 2016 00:00
Lễ Giáng Sinh Năm A ( Lễ Đêm ) ( Lc 2, 1-14 )

Mừng Chúa Giáng Sinh ! Mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể ! Mừng Con Thiên Chúa Giáng Trần ! Mừng Đấng Cứu Thế đến trần gian ! Mừng Ơn Cứu Độ được khai mào ! Mừng Hạnh Phúc sung mãn được trao ban ! Cho tất cả mọi người. Đó là Tin Mừng mà thiên thần loan báo cho các mục đồng, và cho mỗi người chúng ta. Trong Đêm Hồng Phúc Thánh Thiêng này.

Thật vậy ! Qua mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa Làm Người, chúng ta đón tiếp Đấng Cứu Độ.  Chúng ta cùng nhau khám phá và cảm nghiệm sự kinh ngạc ngỡ ngàng đặc biệt cao trọng này: Thiên Chúa đã làm người để con người trở thành Thiên Chúa; không phải là để chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa, mà là nhìn thấy ngài, gặp gỡ ngài, tiếp xúc với ngài, để lãnh nhận Ơn Cứu Độ của ngài. Đấng vô hình đã trở nên hữu hình; không phải bằng một cách phi thường, nhưng với một sự đơn sơ nhất; không phải dưới hình dáng của một Siêu Nhân, mà là của một trẻ sơ sinh, mỏng dòn. Đấng Bất Tử mặc lấy thân phận con người với những giới hạn, nếm cảm sự đau khổ, lo âu và cả cái chết, để giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Đó là sự kỳ diệu tuyệt vời mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Đó là ý nghĩa độc đáo, đặc thù, riêng biệt của Lễ Giáng Sinh. Đó là nguồn sống siêu nhiên và sức mạnh thần thiêng được trao ban cho chúng ta. Đó là lý do của niềm vui rạng rỡ của chúng ta. Đó là Tin Mừng thực sự cho chúng ta hôm nay.

Điều gây ngỡ ngàng và ngạc nhiên chính là: Đấng Cứu Độ là một Hài nhi. Thiên Chúa đã chọn trở thành trẻ thơ máng cỏ. Một em bé mỏng manh, yếu ớt, cần được che chở, bảo vệ và giúp đỡ của chính con người. Một em bé được sinh ra trong cảnh bần hàn, giữa đêm đông lạnh giá, đã từng bị kẻ ác truy đuổi, đã từng sống tha hương nơi xứ lạ quê người… Thế nhưng, đứa trẻ nơi hang đá Belem này là Đấng Cứu Thế: là con người thực sự và là Thiên Chúa thực sự. Chính nơi Hài nhi này mà trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Dân Chúa mong đợi, khao khát được đón tiếp. Chính nơi Hài nhi này mà các cơ binh thiên thần đã mừng hát, ca tụng trong ngày giáng trần. Chính nơi em bé sơ sinh này mà các mục đồng là những người đầu tiên được loan báo Tin Mừng và đã đến thờ lạy. Chính nơi em bé ngây thơ này mà Ba Vua, đại diện cho tất cả mọi dân nước khắp nơi, đã đến triều bái tôn vinh. Chính nơi ngài mà chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã từng khẳng định sau này: “ Ai nhìn thấy Ta là nhìn thấy Chúa Cha.” Bởi vì Hài nhi này là Đấng Cứu Độ muôn dân.

Chính vì thế mà lễ Giáng Sinh, chính là lễ hội của tất cả các con trẻ, của tất cả các con trẻ của chúng ta, là những quà tặng của Thiên Chúa, ngay từ khi thụ thai đã được Thiên Chúa yêu mến. Đêm nay, chúng ta nhớ đến tất cả những em bé bị chết vì đói khát, nạn nhân của tính ích kỷ của chúng ta; những em bé bị chết, nạn nhân của chiến tranh và thù hận; tất cả những em bé bị bạc đãi, bóc lột và lạm dụng; tất cả những em bé không có quyền sinh ra, với cái lập luận ngụy biện và hiểm độc cho rằng: phá thai là quyền của phụ nữ, mà quên đi cái quyền thiêng liêng tối thượng là được sống, được sinh ra, được làm người… của thai nhi. Chúng ta cũng không quên những em bé vô phúc, có những người cha, người mẹ vô tâm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ mải mê lo tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, chức quyền, mà không quan tâm, quên lãng việc dạy dỗ nhân cách, đạo đức… giúp cho con cái làm người đúng nghĩa. Lễ Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ rằng, trẻ em là một nguồn phong phú và là kho tàng đẹp đẽ nhất mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta.

Điều quan trọng chính yếu của mầu nhiệm Giáng Sinh, chính là: Hài nhi Giêsu này là Đấng Cứu Độ. Mầu nhiệm Nhập thể được liên kết với Ơn Cứu Độ. Máng cỏ Bêlem sẽ không có ý nghĩa gì cả, nếu ở cuối cùng không có Thập giá và sự Phục sinh.

Thật vậy,  Hài nhi này đến cứu chúng ta thoát khỏi sự chết, sự dữ và tội lỗi. Chính Hài nhi này, chứ không phải ai khác, có thể đem lại hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn cho chúng ta.

Vì thế, trong đêm Giáng Sinh này, chúng ta hãy vui mừng sự giải thoát của chúng ta. Chúng ta hãy lớn tiếng nói lên rằng, chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi; chúng ta không còn bị lệ thuộc của đam mê nữa. Nếu chúng ta cậy dựa vào Đức Kitô, chúng ta có khả năng sống tinh tuyền và trong sạch. Sự Dữ sau cùng đã bị thất bại, trước Đấng Thiện Hảo, Toàn Năng và Yêu Thương. Như thế, Giáng Sinh sẽ là một lễ rất long trọng: lễ giải thoát của các con tim, lễ của sự tin tưởng vào Thiên Chúa.

Thực ra, qua việc Nhập thể, Thiên Chúa đã chọn ở trong chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta, qua bí tích Rửa tội, đều mang Thiên Chúa Ba ngôi trong mình. Đó là hoa quả của lễ Giáng sinh. Con tim chúng ta đã trở nên nơi cư ngụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, chúng ta đừng sợ hãi. Thiên Chúa ở trong chúng ta. Trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy chiêm ngắm và cảm phục công trình tuyệt vời này của Thiên Chúa. Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Ngài cứu độ chúng ta, bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của Con Một Ngài.

Vì thế, nhận thức được sự hiện diện của Đấng Cứu Độ trong cuộc sống, cảm nghiệm được niềm vui trào tràn trong tâm hồn, và hưởng nhận hạnh phúc sung mãn trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên nhân chứng của Tin Mừng Tuyệt Vời này, cho tất cả những người chung quanh.

Giống như các mục đồng Bêlem, sau khi được loan báo Tin Mừng, sau khi đã đến thờ lạy Đấng Cứu Thế nơi Hài Nhi Giêsu, từ Bêlem trở về, họ đã lớn tiếng tung hô ca ngợi Chúa, và thuật lại cho những người chung quanh những gì đã nghe và xem thấy. Và mọi người đều kinh ngạc.

Chúng ta cũng vây. Trở nên mạnh mẽ bởi những dấu chỉ hy vọng ở chung quanh, chúng ta được mời gọi trở nên những nhân chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa Giáng Trần Để Cứu Độ. Thế giới đang chờ đợi chúng ta. Trong khúc quanh này của lịch sử, các môn đệ của Đức Kitô phải có mặt nơi điểm hẹn. Nếu thực sự chúng ta đầy tràn niềm vui thánh thiện hồng phúc, nếu thực sự chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa một cách hữu hình, nếu thực sự chúng ta nhận biết Đấng Không Thể Hiểu Biết, nếu thực sự chúng ta cảm nhận được sự sống bất tử nơi Hài Nhi Giêsu… thì chúng ta đừng ngần ngại chuyển thông cho người khác. Đó là sứ mạng cao quý mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta hôm nay, nhân dịp ngài hạ sinh cho chúng ta và sống giữa chúng ta. Hãy là những nhân chứng đầy thuyết phục cho Đấng đã Giáng Sinh để đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ cho mọi người.

Ngay cả đêm nay, Đêm Giáng Sinh, ở giữa chúng ta, một số người có thể đang bị đau khổ hành hạ, do một hoàn cảnh bi thảm nào đó; một số người có thể đang cô đơn, chỉ có một mình, không người thân yêu bên cạnh; một số người đang lo lắng, thất vọng, chán nản, bế tắc, cùng đường, không tìm thấy lẽ sống… Dù có thế nào đi nữa, xin hãy nhớ: “ Đừng có lỡ hẹn với Thiên Chúa. Ngài đang đến với chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng cửa tâm hồn chúng ta, ngài sẽ gặp thấy chúng ta, ngài sẽ ở cùng chúng ta. Và đó là hạnh phúc vô cùng của chúng ta.

Bởi vì Ngài Giáng Sinh vì chúng ta và cho chúng ta”.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com