Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai, 2016 00:00
Lễ Giáng Sinh Năm A ( Lễ Ban Ngày ) ( Ga 1, 1-18 )

Hình ảnh này, được truyền thống để lại và đặt lại trước mắt chúng ta mỗi năm trong các nhà thờ, có nguồn gốc từ Phúc Âm thánh Luca mà Phụng vụ công bố trong đêm Giáng Sinh. “ Đức Maria sinh con trai đầu lòng; bà quấn hài nhi trong tấm tã và đặt vào trong máng ăn súc vật.”

Cũng như đêm qua, Phụng vụ mà chúng ta cử hành sáng nay mừng kính mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa trên trái đất. Thế nhưng, những bản văn Kinh Thánh mới lôi cuốn sự quan tâm của chúng ta về những khía cạnh khác của mầu nhiệm cao cả này. Ở đây, chúng ta được nghe nói về nguồn gốc xa xăm của Hài nhi do Đức Maria sinh ra. Người ta khơi gợi số phận của ngài, và làm nổi bật lý do căn bản và chính yếu của việc ngài đến trần gian.

Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Bản văn khởi đầu Phúc Âm của thánh Gioan ghi nhận rằng, dưới cái nhìn bình thường, con của Đức Maria là một Hài nhi, giống như những em bé khác: yếu đuối, cười, khóc, đói, khát, ngủ, thức… Thế nhưng, theo một khía cạnh khác, Hài nhi này rất khác biệt với tất cả những em bé sinh ra cùng thời với ngài. Thánh Gioan nói cho chúng ta biết sự khác nhau hệ tại ở chỗ nào.

Hài nhi này đến từ Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, ngài ở “ gần bên ” Thiên Chúa, ngài được gọi tên là “ Ngôi Lời, Lời của Thiên Chúa.” Ngài thuộc bản tính Thiên Chúa. Ngài là Con Thiên Chúa. Mà, Ngôi Lời này vốn dĩ là Thiên Chúa, đã đến với chúng ta. Ngài đã thực hiện một bước đi tuyệt đối kỳ diệu và độc đáo trong lịch sử thế giới. Ngài đã hoà hợp với loài người chúng ta. Ngài đã cảm nghiệm về những gì là một con người nhân loại. Ngài đã đến sống trên mặt đất chúng ta. Ngài đã thực sự làm một con người như chúng ta.

Có lẽ vì thường quen với những khẳng định này, cho nên khi nghe lặp lại, chúng ta ít có cảm thấy một sự xúc động mãnh liệt. Đối với chúng ta, tất cả điều đó dường như là hiển nhiên, bình thường. Thế nhưng, không có gì hiển nhiên, bình thường như thế. Điều đó không là hiển nhiên, bình thường, khi Con Thiên Chúa sinh bởi một người nữ được Chúa Thánh Thần ngự xuống. Điều đó không là hiển nhiên, bình thường, khi Ngôi Lời Thiên Chúa đến bước đi trên mặt đất chúng ta. Điều đó không là hiển nhiên, bình thường, khi Đấng mà nhờ ngài “ tất cả được tạo thành” lại đến “ ở giữa chúng ta.”

Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ điều đó. Chúa Giêsu, Hài nhi sinh ở Bêlem, rõ ràng là ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài là “ phản ánh huy hoàng vinh quang Thiên Chúa Cha.” Nơi ngài, Thiên Chúa đến nhà chúng ta. Nơi ngài, Thiên Chúa bày tỏ gương mặt thần thiên và thân thương của ngài. Nơi ngài, Thiên Chúa nhận lấy những nét giống như của con người chúng ta. Nơi ngài, Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta. Gần gũi đến độ, từ nay về sau và cho đến ngày tận thế, ngài sẽ chia sẻ thân phận con người chúng ta. Ngài sẽ là một người giữa chúng ta. Vì đã cảm nghiệm được thân phận con người trong thân xác của ngài, ngài sẽ biết, trên mặt đất, thế nào là đi tìm hạnh phúc, thế nào là đi tìm ánh sáng, chân lý, niềm vui, công lý, hòa bình, sự êm ái và âu yếm; thế nào là đau khổ, bị bạc đãi và bị loại trừ. Thánh Gioan nhấn mạnh:“ Ngài đã đến trong thế gian… nhưng thế gian đã không nhận biết ngài. Ngài đã đến với những người thân của ngài, và họ đã không đón tiếp ngài.”

Hôm nay chúng ta hãy chân thành tạ ơn Thiên Chúa đã sai Con Một của ngài đến với chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn ngài đã giúp chúng ta nhận biết ngài. Chúng ta cũng hãy tạ ơn ngài đã giúp chúng ta nhận ra nơi ngài, Đấng có sứ mạng dẫn đưa nhân loại về với Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa.

Trở thành con cái Thiên Chúa. Bởi vì, đó là lý do để Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến trong thế giới của chúng ta và cư ngụ ở đó luôn mãi với chúng ta. Ngài đã đến và lưu lại giữa chúng ta để đưa Thiên Chúa đến gần chúng ta. Đó là điều chắc chắn; nhưng đồng thời, cũng là để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, đến độ có thể được nhìn nhận là con cái của Thiên Chúa, đến độ có thể trở thành con cái của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nói điều đó một cách thẳng thắn: “ Thế gian đã không nhìn nhận Ngôi Lời… Thế nhưng, tất cả những ai đã đón tiếp ngài, tất cả những ai tin tưởng nơi danh của ngài, thì ngài ban cho họ quyền trở thành con cái Thiên Chúa.”

Đó là mầu nhiệm Giáng Sinh. Chúng ta được kêu gọi trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành những người thân tín của Thiên Chúa, thuộc về gia đình của Thiên Chúa.

Phải là Thiên Chúa để có thể trao tặng cho chúng ta nhiều như thế. Phải yêu mến chúng ta như chỉ một mình Thiên Chúa có thể yêu mến, để có thể trao ban cho chúng ta nhiều như thế. Hôm nay đây, chúng ta hãy hết lòng chúc tụng Thiên Chúa. Ngài đã sai Ngôi Lời xuống ở giữa chúng ta. Chớ gì ngài luôn luôn được xưng tụng và vinh quang, được ca ngợi và chúc tụng mãi mãi muôn đời.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com