Thứ Sáu, 27 Tháng Giêng, 2017 00:00
Tạ Ơn Cuối Năm ( Lc 17, 11-19 ) ( 28-01-2017 )

*** Vào những giây phút sau cùng của một năm, chúng ta cùng họp mặt trong ngôi thánh đường thân thương, dâng lên Thiên Chúa lòng yêu mến, biết ơn và tri ân về biết bao ơn lành mà ngài đã thương ban. Những ơn lành mà nếu không được ưu ái trao ban, chúng ta không thể tiếp tục tồn tại trong cuộc sống. Cách đặc biệt là những đặc ân cao quý sau đây.

Đó là sự sống cần phải được trân quý, một thân xác cần phải được yêu mến và bảo vệ. Tử hư vô, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, trao ban cho chúng ta sự sống, làm một con người, xuất hiện trong cuộc đời, trong xã hội giữa biết bao con người khác; không những thế, ngài còn quan phòng, chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để sự sống được tồn tại, gìn giữ, phát triển; hơn thế nữa, ngài ưu ái trao ban đức tin, để nhận ra Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ, chuẩn bị cho hạnh phúc đích thực, vĩnh viễn, tròn vẹn trong Vương Quốc Tình Yêu của ngài. Từ nhịp đập của con tim, từ hơi thở của buồng phổi…cho đến cha mẹ, anh em, bà con ruột thịt, từ cơm ăn áo mặc, sức khỏe, công việc làm ăn cho đến kiến thức về luân lý, đạo đức của lương tâm để có thể sống một đời sống lương thiện…

Đó là tình yêu thương làm nên phẩm giá con người. Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương, ngài đã tạo dựng và cứu chuộc con người. Ngài đã chia sẻ, thông ban và sống tình yêu thương đó bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, nơi từng người chúng ta. Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết thế nào là tình yêu và thế nào là đau khổ của tình yêu ( tình yêu chồng vợ, đôi lứa-tình yêu gia đình, tình phụ tử và mẫu tử, lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành.. )- Nếu chúng ta cảm nghiệm được thế nào lòng thương xót, sự cảm thông, bao dung và tha thứ – Nếu chúng ta biết cần phải thể hiện tình yêu thương thực sự bằng những hành động, những cử chỉ có thể làm vơi nhẹ những khổ đau, hay đem lại hạnh phúc cho người khác..thì hãy nhớ rằng, tất cả đều là ơn lành của Thiên Chúa Tình Yêu.

Đó là thời gian làm nên một đời người. Thời gian là một kho tàng vô cùng quý giá. Chúng ta sống và tồn tại trong thời gian; những người đã chết, không còn biết thời gian là gì. Dẫu thời gian mau qua, và một khi đã qua, thì không tìm lại được. Thế nhưng, nhờ sống trong thời gian, mà chúng ta có thể thăng tiến cuộc đời, phát huy năng lực, thực hiện những ước mơ tốt đẹp, theo đuổi những lý tưởng cao siêu. Nhờ cái quỹ thời gian mà chúng ta có thể chỗi dậy, sau mỗi lần sa ngã, có thể trở về với Chúa, sau những lần lạc lối; có thể làm giàu kinh nghiệm sống, khi thành công và ngay cả với những thất bại. Với thời gian, chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả, bởi vì bao lâu còn sống, là bấy lâu còn hy vọng…

***Sự sống, tình yêu và thời gian là những ơn huệ cao quý nhất mà Thiên Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta. Nhờ có sự sống, chúng ta mới cảm nghiệm và quý trọng tình yêu và thời gian. Chính tình yêu làm cho sự sống và thời gian có ý nghĩa và thắp hồn cho nó. Thời gian nuôi dưỡng và đo lường sự sống và tình yêu.

Tạ ơn về những ơn lành quý báu được trao ban, nhưng đồng thời, chúng ta cũng biết nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm, lở lầm, kể cả tội lỗi, vì đã không nhận thức đúng đắn, không biết đón nhận một cách xứng đáng, không biết sử dụng những ơn huệ này một cách hiệu quả để đem lại giá trị cao quý là hạnh phúc.

Đã biết sự sống là một kho táng vô cùng quý giá, thế nhưng, biết bao lần chúng ta đã không quan tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển sự sống, qua những bữa nhậu nhẹt say sưa quá chén, qua những đêm dài cờ bạc đỏ đen, qua các tệ nạn xã hội dưới nhiều hình thái đa dạng, như xì ke, ma túy, làm hao mòn thân xác, làm yếu kém sự sống, làm nhụt ý chí phấn đấu. Lắm khi chúng ta không biết tôn trọng, quan tâm, bồi dưỡng sự sống của những người trong gia đình, của những người chung quanh, làm ảnh hưởng đến bầu khí bình an, đầm ấm của cuộc sống.

Đã biết tình yêu là nguồn sống, làm nên giá trị của con người. Thế nhưng, biết  bao lần chúng ta đã làm xứt mẻ tình yêu, gây nên những hận thù, giận hờn, ghen ghét, bằng những cử chỉ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, bằng những thái độ khoe khoang, phô trương – bằng sự vô cảm, dửng dưng, thờ ơ – bằng việc coi tiền bạc là quan trọng hơn hết, nên không biết xót thương, xúc động, chạnh lòng, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thử thách, để cho sự ác càng ngày càng lũng đoạn, thao túng, làm thiệt hại hạnh phúc, bình an của những người chung quanh.

Đã biết thời gian là một vốn quý, không phải là vô hạn, hay vô tận. Thế mà, lắm lúc chúng ta đã không trân trọng thời gian, không biết sử dụng thời gian cho đúng và cho có hiệu quả, không biết dùng thời gian để làm giàu những của cải thiêng liêng bền vững trên trời, bằng những việc lành, việc thiện, việc bác ái. Đã nhiều lần, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp, cộng tác với Chúa, làm việc với Giáo Hội, để xây dựng và phát triển Nước Chúa tại địa phương thân yêu này. Chúng ta đã để cho thời gian trôi qua một cách vô ích, do sự lười biếng, hưởng thụ những thú vui sa đọa, những trò chơi vô bổ ; đôi khi làm cho thời gian trở nên u ám do những hành vi gian dối lọc lừa, bất chính.

Tạ ơn là tỏ lòng yêu mến biết ơn một cách đặc biệt về những ơn lành đã lãnh nhận. Xin lỗi là nhận ra những thiếu sót, lỡ lầm, kể cả tội lỗi vì đã bỏ qua, không sử dụng cho có hiệu quả, hoặc vì đã lạm dụng những điều tốt đẹp được trao ban, và quyết tâm chừa cải, sửa đổi, sống tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, đạo đức hơn, xứng đáng với Ơn Gọi làm Con Chúa, xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong những ngày sắp tới, trong Năm Mới.

Đó là những tâm tình chân thật và tha thiết, chúng ta cùng dâng lên Chúa trong những giây phút sau cùng của một năm. Xin Chúa thương nhậm lời chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com