Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, 2017 00:00
Bài chào mừng trước thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô-Emmanuel, 31-7-2017

Trọng kính Đức Cha Giuse,/

Tồng Giám mục Giáo phận Huế – Chủ tịch Hội Đồng Giám muc Việt Nam,

Lời nói đầu tiên chúng con kính dâng lên Đức Cha là lời chào mừng nồng nhiệt với lòng yêu mến và biết ơn chân thành của chúng con./

Đồng thời, đó cũng là lời bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc của chúng con./ Với vai trò là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế,/ kiêm Giám Quản Giáo Phận Thanh Hóa,/ và là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,/ Đức Cha đã can đảm và sẵn sàng lãnh nhận những trách nhiệm rất cao quý, rất vinh dự và rất quan trọng,/ nhưng cũng rất nặng nề của Quê Hương Đất Nước và Giáo Hội./

Với tình yêu Quê Hương Đất Nước và Giáo Hội một cách thắm thiết, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể,/ với tài đức, thánh thiện và khôn ngoan,/ với sự nhiệt tình, xây dựng, lạc quan, tin tưởng và hy vọng,/ Đức Cha đã đem lại nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc cho những ai gặp gỡ, tiếp xúc./ Để có thể đạt được những thành quả tốt đẹp này,/ ngoài ơn thánh Chúa, chắc chắn Đức Cha đã phải nỗ lực hy sinh rất nhiều./

Và hôm nay đây, dù rất bận bịu công việc mục vụ,/ Đức Cha cũng đã ưu ái dành thời gian đến với chúng con,/ trong ngày đại lễ mừng kính hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng thân yêu của chúng con,/ cũng là Năm Mục Vụ Gia Đình. Những lời cầu nguyện thật sốt sắng và phép lành thánh thiêng Đức Cha trao ban/ chắc chắn sẽ chuyển thông nhiều ơn thánh Chúa cho chúng con và Gia Đình chúng con./ Chúng con xin hết lòng cám ơn./

Chúng con đặc biệt nhớ đến Đức Cha Chánh Giuse,/ Đức Cha Phụ Tá Giuse,/ Đức Cha Cố Gioan Baotixita,/ vì lý do công tác mục vụ và sức khỏe đã không thể đến với chúng con,/ trong dịp lễ long trọng này./ Chúng con luôn nhớ và cầu nguyện nhiều cho Quý Đức Cha./

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ,/

Mặc dù thời tiết thất thường,/ đường xá xa xôi,/ công việc bề bộn,/ Quý Cha và Quý tu sĩ cũng đã sắp xếp hiện diện với chúng con trong ngày lễ đặc biệt long trọng này./ Tất cả đã nói lên tấm thịnh tình cao quý và thân thương dành cho chúng con./ Chúng con luôn luôn và ghi nhớ mãi trong tâm hồn./ Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tử đạo Phêrô và Emmanuel,/ xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Quý Cha và Quý tu sĩ  thân yêu của chúng con./

Kính thưa Quý Ong Bà và Anh Chị Em Hành Hương thân mến,/

Vì lòng kính mến Chúa, yêu mến Đức Maria và hai thánh tử đạo Phêrô-Emmamuel,/ Quý Ong Bà và Anh Chị Em cùng về họp mặt,/ cầu nguyện và dâng thánh lễ tạ ơn, nhân dịp mừng Ngày Sinh Nước Trời lần thứ 158 của hai vị thánh./ Xin cầu chúc cho tất cả lãnh nhận được nhiều ơn phúc lành của Chúa,/ do lòng sốt sắng, sự nhiệt tình và lòng đạo đức của bản thân, trong Gia đình và trong xã hội;/ nhờ đó, có thể sống đời chứng nhân của Đức Kitô, trong cuộc sống đời thường, bảo đảm hạnh phúc đích thực, sung mãn trong Nước Trời./

Nhân dịp này,/ chúng tôi cũng muốn bày tỏ với Quý Ong Bà và Anh Chị Em lòng biết ơn chân thành/ về những hy sinh dâng hiến và cộng tác, trong công trình xây dựng Nhà Hành Hương và Hội Trường của Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc trong thời gian qua,/ và bây giờ,/ đang hỗ trợ, chia sẻ và góp phần thi công Nhà Nguyện cho bà con nghèo tại vùng biên giới An Phú xa xăm./ Xin hãy tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ,/ để thánh ý Chúa sớm được thực hiện tại địa phương thân yêu này./

Chúng tôi không quên tình thân ái, tinh thần phục vụ và hy sinh của các ca sĩ công giáo rất được ái mộ và rất thân quen với Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc, là Diệu Hiền, Đoan Thùy, Khắc Thiệu và Dominic. Sự nhiệt tình tham gia rất đáng trân trọng này đã giúp cho ngày lễ thêm phần long trọng và sốt sắng. Xin cám ơn rất nhiều.

Cách đặc biệt,/ chúng tôi xin chân thành cám ơn Chính Quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngày đại lễ hôm nay được thành công tốt đẹp./ Xin kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe và thành đạt./

Trọng kính Đức Cha Giuse,/

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ ,/ Quý Ong Bà và Anh Chị Em Hành Hương thân mến,/

Trước khi dứt lời,/ một lần nữa, chúng con kính xin dâng lên Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Ong Bà và Anh Chị Em lòng yêu mến biết ơn chân thành của chúng con./ Xin kính chúc tất cả một ngày lễ thật vui,/ thật nhiều ơn lành của Chúa và tràn đầy hạnh phúc./

Đòan con đồng kính.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com