Thứ Năm, 02 Tháng Ba, 2017 00:00
Chúa nhật I Mùa Chay A ( Mt 4, 1-11 )

Khi Đức Kitô chịu cám dỗ trong hoang điạ, không phải là một sự tình cờ nảy sinh, nhưng là một biến cố đã được hoạch định, mà tầm quan trọng của nó sẽ là rất lớn trong cuộc đời của ngài. Chính vì thế mà thánh Matthêu đã để ý ghi chú rằng, chính Thánh Thần đã đưa dẫn Đức Kitô vào hoang điạ để chịu ma quỉ cám dỗ.

Thời gian cám dỗ này chắc chắn là có mục đích kiểm tra xem sức mạnh tinh thần của Chúa Giêsu thế nào, và ngài gắn bó với Thiên Chúa Cha ra sao. Chính trong thử thách mà những gì người ta tha thiết hơn hết được tỏ lộ ra, những gì làm người ta sống, và những ai mà người ta gắn bó sâu sắc nhất. Nó còn có mục đích là giúp Đức Kitô đặt mình trước số phận một cách rõ ràng và vững chắc. Chính ở trong hoang điạ, mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị chu đáo giai đoạn cuộc đời công khai của ngài.

Đương đầu với cơn cám dỗ, Chúa Giêsu đã xông vào một cuộc chiến quyết liệt. Ngài đã động viên tất cả những năng lực để tự đặt mình trước mặt Thiên Chúa Cha, và tái lập lại ý muốn của ngài là, luôn trung thành trong tất cả những gì mà Chúa Cha chờ đợi nơi ngài.

Đức Kitô đã chiến đấu quyết liệt, trong khi liên lỉ đặt trươc mắt mình những Lời của Thiên Chúa Cha, nhắc cho ngài nhớ, điều mà Chúa Cha chờ đợi nơi ngài. “ Có lời chép rằng: con người sống không nguyên bởi bánh… Ngươi không được thử thách Chúa, là Thiên Chúa ngươi… Chính là trước mặt Chúa, là Thiên Chúa ngươi mà ngươi phải bái phục, và ngươi chỉ thờ lạy một mình ngài mà thôi…”

Qua đó, chúng ta thấy, việc chạy đến với Lời Chúa cho hai hiệu quả này. Trong những giờ phút mà thánh ý Thiên Chúa không tỏ lộ ra rõ ràng, thì Lời Chúa trước hết cho phép chúng ta tìm thấy những cột mốc soi sáng công cuộc tìm kiếm chân lý và điều tốt đẹp của chúng ta. Sau đó, Lời Chúa lại nói với chúng ta, đâu là lý tưởng phải theo, để đáp trả lại sự chờ đợi của Thiên Chúa trên chúng ta một cách tốt đẹp hơn hết.

Việc chạy đến với Lời Chúa còn là một phương thế lãnh nhận nơi chính mình sức mạnh của chính Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa hiệp thông trong Lời của ngài, bởi vì đó là lương thực bổ dưỡng và dồi dào phong phú cho những ai thành tâm thiện chí, biết lắng nghe, đón nhận. Thiên Chúa phán:“ Lời của Ta, xuất phát từ miệng Ta, sẽ không bao giờ trở lại mà không sinh hoa kết quả, mà không thực hiện điều Ta muốn.” ( Is 55, 11 ).

*** Thiên Chúa đã muốn rằng, Con của ngài phải chịu thử thách. Chính ngài đã sắp xếp để việc đó xảy ra xuôi xắn. Đó là điều rất đáng khích lệ, bởi vì chính chúng ta cũng thường chịu thử thách. Bởi vì chúng ta không có sức mạnh tinh thần của Đức Kitô, cho nên chúng ta vẫn thường cầu nguyện mỗi ngày với Kinh Lạy Cha, khi xin cùng Thiên Chúa          “ xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Thế nhưng, chúng ta cũng phải biết rằng, cám dỗ làm thành một phần trong cuộc đời của chúng ta và có thể, đôi khi, bước vào trong kế hoạch của Thiên Chúa trên chúng ta. Ông Giob đã bị thử thách. Các tiên tri, các thánh, tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng chịu thử thách. Không có gì ngạc nhiên, khi chúng ta cũng bị thử thách.

Thật vậy, giống như Đức Kitô, chúng ta bị cám dỗ: cám dỗ cho rằng của cải trần gian quan trọng hơn những thực tại thiêng liêng, cám dỗ sử dụng Thiên Chúa hơn là phục vụ ngài, cám dỗ tôn thờ những thực tại của trần gian hơn là cúi mình quì gối trước một mình Thiên Chúa mà thôi.

Trước cơn cám dỗ, Chúa Giêsu đã chiến đấu. Cuộc chiến đấu của ngài là mẫu mực của những cuộc chiến đấu mà chúng ta phải dấn thân nhập cuộc. Trước sự dữ, chiến thuật phòng thủ của ngài phải gợi hứng cho chiến thuật của chúng ta.

Giờ đây chúng ta hãy nghĩ đến thời gian mùa chay vừa mới bắt đầu. Chúng ta sẽ sống thời gian này thế nào ?- Có phải đó sẽ là một thời gian giống như những thời gian khác trong năm hay không ?- Hay chúng ta sẽ biến nó thành một thời điểm thân mật triệt để với Thiên Chúa, thời gian trung thành lắng nghe Lời ngài, và tích cực chiến đấu để càng ngày càng đáp ứng sự chờ đợi của ngài trên chúng ta ?- Rõ ràng chúng ta có thể sống một chút mùa chay yên tĩnh và êm ái, trong khi tự bằng lòng tăng thêm một vài lời cầu nguyện vào những kinh nguyện hằng ngày, và tự hài lòng với một vài lần bố thí, quảng đại hơn một chút so với những thời điểm khác. Dĩ nhiên, đó cũng là một chút gì đó. Thế nhưng, điều đó có lẽ sẽ không đưa dẫn chúng ta đi xa hơn bao nhiêu.

Ai không xông vào chiến đấu, thì sẽ không thể hy vọng ăn mừng chiến thắng. Ai chỉ xông vào những cuộc chiến đấu nho nhỏ, thì không thể mong chờ thắng trận vinh quang. Mùa Chay mời gọi chúng ta chiến đấu chống lại tất cả những gì làm chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Nó mời gọi chúng ta đi đến “ một sự tái lập những điều kiện thiêng liêng”, để sống tốt đẹp hơn, theo lời giáo huấn của Đức Kitô.

Nói khác đi, chúng ta hãy hành động, hãy quyết tâm dấn thân, hãy bày tỏ lòng yêu mến biết ơn và ăn năn thống hối, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, cách đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh này.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com