Thứ Năm, 08 Tháng Tám, 2024 00:00
Chúa nhật XIX B ( Ga 6, 41-51 ) năm 2024

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)


Sách Các Vua mở ra phụng vụ hôm nay dường như hướng dẫn một cách sâu sắc và chuẩn bị chúng ta để đọc cho đúng bài Tin Mừng. Tác giả, trong khi kín múc lấy trong cuộc đời của tiên tri Elia ( thế kỷ thứ 9 trước công nguyên ) dường như muốn làm cho chúng ta bị xốc bằng hai cách.

Trước hết, bằng cách trình bày cho chúng ta con người của Thiên Chúa này, vị vĩ nhân của đời sống thiêng liêng, được đầu tư bởi một sứ mạng cao cả nhất từ thời Môisen. Thực ra, Ong vừa làm cho bối rối bà hoàng hậu Jezabel đầy quyền thế, những thần linh dối trá của bà và những tiên tri của thần Baal. Và này đây, bỗng chốc, vị vĩ nhân được thiên phú này, trốn chạy, bị kiệt sức và bị nhụt chí, lẩn tránh trong sa mạc, và cầu xin cho chết đi ! Sau đó, trong khi tỏ cho chúng ta thấy con người này, bị tước đoạt hết những gì có thể làm cho ông khích động, lại lên đường để di suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm.

Điều gì dã xảy ra ở giữa lúc đó ?- Xét theo bề ngoài, thì rất ít chuyện.  Một bữa ăn kỳ cục : một miếng bánh nướng và nước. Và ông nghe nói : « Hãy chỗi dậy và đi. »

Thử hỏi có ai dám nghĩ rằng, cái bữa ăn thanh đạm này có thể đủ cho con người bị kiệt sức này không ?- Tác giả đẩy sự dí dỏm cho đến chỗ nói : « được tăng thêm sức mạnh bởi thứ lương thực này, ông đã đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Như thế, tiên tri Elia, người của Thiên Chúa, loan báo tất cả một dòng dõi của những người lên đường, những người tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả những người, để đi đến với Thiên Chúa, sẽ phải từ bỏ những sự an toàn giả tạó của họ, kể cả những nhân đức, những kiến thức, những quyền hành của họ, và mượn những con đường vất vả của sa mạc và sự trút bỏ trần trụi, và phó thác vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Chính ngài có sáng kiến ; chính ngài, đầu tiên, yêu mến, trao ban và kêu gọi. Sáu thế kỷ sau đó, cũng qua những thực tại mỏng manh và buồn cười của Thánh Thể, một chút bánh, một chút rượu, mà Chúa Giêsu sẽ trở thành lương thực cho thế giới : Ta là bánh bởi trời xuống. »

Đó là điều mà những thính giả của Chúa Giêsu không thể chấp nhận được. Họ sẵn sàng tôn vinh ngài, nếu ngài nắm lấy quyền hành và đoái nhận những tham vọng của họ ; thế nhưng, ngài lại phó thác vào sự trung tín khiêm tốn, vào thân phận con người, trong khi họ từ chối tất cả sự vinh thăng và giản lươc ngài vào cái căn tính con người của ngài : » Con người này, thử hỏi không phải là Giêsu, con ông Giuse sao ?- Chúng tôi biết rõ cha của ông và mẹ của ông. Làm thế nào ông ấy có thể nói rằng : « Ta từ trời xuống ?-« 

Và đây, người con của ông Giuse đã trở nên núi thánh của Thiên Chúa, nơi lôi cuốn phổ quát của Thiên Chúa Cha, cho tất cả mọi người, ở khắp mọi thời đại. Bánh của những người lên đường, và của những người tìm kiếm Thiên Chúa. Bánh của những người đang đói và khát sự công chính.

Thử hỏi tiên tri Elia đã không loan báo, một cách nào đó, Chúa Giêsu Nagiaret, chính ngài, đã có kinh nghiệm của sa mạc nơi mà ngài đã được Thánh Thần Chúa thúc đẩy sao ?- Ngài từ bỏ những đặc quyền của Đấng Thiên Sai, từ chối sự quyến rũ và quyền hành. Sự quan tâm duy nhất của ngài là: đáp ứng thánh ý của Thiên Chúa Cha, là  lương thực duy nhất, trong khi loại bỏ tất những thứ an toàn khác.

Người ta nhìn thấy ngài ở vườn Oliu ( Cây Dầu ), chính ngài cũng bị kiệt sức, một mình, bị bỏ rơi. Và bất chấp tất cả, được nuôi dưỡng bằng chính thứ lương thực này, lương thực đã trao ban cho ngài sức mạnh trong suốt cả cuộc đời của ngài, ngài lại lên đường để đi đến tận đồi Calve. O đó tất cả dường như đã kết thúc,  và ở đó, tất cả mới bắt đầu.

Dưới những thực tại mỏng manh của bánh và rượu, Chúa Giêsu trao tặng cho tất cả mọi người cũng chính thứ lương thực là chính ngài, hành trình của ngài, tất cả cuộc đời của ngài.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com