Thứ Năm, 22 Tháng Tám, 2024 00:00
Chúa Nhật XXI Quanh Năm B ( Ga 6, 60-69 ) năm 2024

Những câu hỏi lan ra từ khắp nơi trong bản văn này.

Những câu hỏi đến từ những người khó lòng mà tin những gì Chúa Giêsu nói: điều đó thật là quá đáng, khó chấp nhận. Làm thế nào chấp nhận điều đó ?-

Những câu hỏi đến từ chính Chúa Giêsu: “ Các con cũng sẽ rời xa Thầy phải không ?-“

Những câu hỏi sau cùng đến từ Phêrô không ông nói: “ Chúng con sẽ đi với ai ?-“

Một vài người trong chúng ta chăc chắn ở trong câu hỏi của các môn đệ đang nghi ngờ lời này của Chúa Giêsu: “ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta...”  Bởi vì thực sự, điều đó thật quá khó nghe... Thật là quá đáng, khó nghe, nếu người ta hiểu những sự việc theo nghĩa từng chữ.

Chúa Giêsu ý thức rất rõ rằng, chúng ta khó có thể hiểu được. Chính vì thế ngài nói: “ Điều đó làm cho các bị xốc sao ?- Những lời Ta đã nói với các con là thần khí và sự sống. Và ngài kêu gọi đến một cách đọc thiêng liêng, một cách đọc biểu tượng và sâu sắc hơn của thực tại. 441

Như thế, khi tôi nói: “ nó làm gãy chân tôi”, thì tôi không đi đến bệnh viện để bó bột, bởi vì câu nói đó có nghĩa là: nó quấy rầy tôi. Cũng vậy, khi một ai đó nói: “ anh ta có cánh tay dài”, thi không ai đến đo cái chiều dài thực sự cánh tay của anh ta, bởi vì câu nói đó có nghĩa là, anh ta có uy tín, có thế lực. Sau cùng, khi anh ta nói: “ Anh ta xé con tim của tôi” ( đứt từng đoạn ruột ), ngay cả khi những kết quả thuộc về bệnh tim có thể bất ngờ xảy đến, mỗi người đều ý thức rõ ràng rằng, điều đó trước hết, thuộc về một cái gì đó về luân lý, về thiêng liêng, bởi vì câu nói đó có nghĩa là: anh ta làm tôi đau lòng. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta không  hiểu sự vật theo nghĩa từng chữ. Và rõ ràng như thế.

Cách đọc theo các chuyên gia nghiên cứu cơ bản của Kinh Thánh làm cho hiểu những lời nói theo nghĩa từng chữ, trong một ý nghĩa hẹp và vật chất. Chúa Giêsu khẳng định rằng, những lời nói là thần khí và sự sống. Chúng ta cũng có kinh nghiệm như thế trong cuôc sồng thường ngày khi một chứng nhân nói với chúng ta về cuộc đời của anh ta, và chúng ta đã được tăng thêm sức mạnh nhờ những lời này. Ơ đó cũng vậy, chính thần khí nuôi sống, chứ không phải những mặt chữ.

Phêrô đã hiểu rõ điều đó. Bởi vì câu hỏi mà ông đặt ra: “ Chúng con sẽ đi theo ai ?- chạm đến một sự tuyên xưng đức tin: Chúng con tin rằng, Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Phêrô không ở trên bình diện những từ ngữ, những ý tưởng, ông đã gặp được một con người đã làm cho ông hiểu cái giá trị thiêng liêng của đời sống, ở tận thẳm sâu tâm hồn. Thế nhưng, bước vào trong ngôn ngữ này, thì cũng là bị một nguy cơ đe dọa là nhìn thấy cuộc sống một cách khác.

Chúng ta không phải là những người ăn thịt người, cũng không phải những người chán ăn. Bởi vì lắng nghe Lời của Thiên Chua, chính là tự nuôi sống mình, và chính là khẳng định rằng, giống như Phêô, Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, và sư sống đích thực là ở nơi ngài. Và đó là một tin mừng.

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com