Thứ Năm, 29 Tháng Tám, 2024 00:00
Chúa Nhật XXII Quanh Năm B ( Mc 7, 1-8. 15, 21-23 ) năm 2024

Thăm dò con tim

Điều quan trọng, chính là con tim. Tin Mừng nói về bên trong và bên ngoài, về cái bên trong và về cái bên ngoài. Chúa Giêsu nói, điều đáng quan tâm trước hết, chính là cái bên trong, nghĩa là ở bên trong, chính là con tim. Bởi vì chính trong con tim mà tất cả mọi sự nảy sinh, và tất cả mọi sự diễn ra. Nếu con tim tốt lành, thì tất cả con người sẽ tốt lành. Nếu nó xấu xa, thì toàn thể con người sẽ xấu xa. Nếu con tim tinh sạch, thì toàn thể con người sẽ tinh sạch.

Con tim là nơi mà tất cả mọi sự đều có thể xuất hiện, điều thiện cũng như điều ác, tình yêu cũng như sự hận thù, những tình cảm báo thù cũng như những tình cảm hòa giải và tha thứ.

Con tim của chúng ta không bào giờ hoàn toàn tốt lành hay hoàn toàn xấu xa. Có tất cả ở tận đáy con tim. Đôi khi thì tốt đẹp, đôi khi thì tồi tệ. Đôi khi thì quảng đại, đôi khi thì ganh tỵ.

Trau dồi, rèn luyện con tim của mình. Chúa Giêsu nói, điều quan trọng là chú ý đến con tim và thăm dò nó thường xuyên, để xem thấy nó như thế nào và chúng ta rèn luyện nó ra sao. Bởi vì con tim tự rèn luyện. Những giá trị của con tim tự rèn luyện. Từ khi còn thời niên thiếu, người ta dạy phải có một con tim tốt lành, quảng đại, thương cảm, công bình. Thế nhưng, người ta cũng có thể vun trồng trong mình những gì làm biến chất con tim.

Làm thế nào rèn luyện con tim để nó trở nên tốt lành, sáng sủa và yêu mến ?- Chắc chắn thánh tông đồ Giacôbê đem đến cho chúng ta một yếu tố để trả lời, khi ngài mời gọi chúng ta “ Hãy khiêm tốn đón nhận lời của Thiên Chúa được gieo vãi trong chúng ta.”.

Đồng thời, Sách Đệ Nhị Luật cũng cho chúng ta một lời khuyên tốt đẹp trong khi mời gọi chúng ta quý trọng những điều răn của Thiên Chúa, và đem chúng ra thực hành. Lời của Thiên Chúa, những điều răn của Thiên Chúa, Tin Mừng của Đức Kitô là những điểm qui chiếu căn bản thích hợp để luôn luôn gìn giữ trước mặt chúng ta, để rèn luyện con tim chúng ta, để làm cho con tim chúng ta càng ngày càng trở nên giống con tim của Thiên Chúa và con tim của Chúa Giêsu.

Điều đó không được thực hiện trong ngày một ngày hai. Điều đó phải làm lại luôn luôn, bởi vì con tim của chúng ta biết đôi khi sự trượt dài và những sự thụt lùi. Vì thế, thật là thích hợp thường xuyên đo lường cái phẩm chất của con tim của chúng ta. Những sự khinh miệt có thể có. Ơ bên ngoài, tất cả có thể có vẻ như là tốt, yên tâm, bình thướng, trong khi đó ở tận thẩm sâu con tim, thì chứa đựng những tình cảm bất xứng với những gì mà chúng ta mong muốn trở thành, và bất xứng với những gì mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta trở thành.

Hành động theo con tim. Như thế, điều quan trọng chính là con tim, chính là điều nảy sinh và sống trong đáy con tim. Người ta có thể tốt đẹp bên ngoài và xấu xa bên trong. Người ta có thể trao cái cảm tưởng là tốt lành mà không tốt lành thực sự.

Thánh Giacôbê đã nhắc cho chúng ta nhớ sự quan trọng thiết lập sự gắn bó chặt chẽ hết sức có thể giữa cái bên trong và cái bên ngoài, giữa những tình cảm bên trong của chúng ta và những hành động bên ngoài của chúng ta. Ngài nói: “ Anh em hãy đem ra thực hành, đừng có tự hài lòng về sự lắng nghe.” Nói khác đi, anh em đừng có tự bằng lòng vì có những tình cảm tốt đẹp bên trong; vì thế, anh em hãy hành động. Anh em dừng có tự bằng lòng trở nên nhạy cảm với những người đau khổ, hãy đến gần họ để động viên tinh thần họ. Anh em đừng có tự bằng lòng khóc lóc về số phận của những người nghèo khổ, hãy thỏa thuận để thay đổi những gì có thể thay đổi, để số phận của họ trở nên tốt hơn.

Hành động theo sự tốt lành của con tim của mình, đừng có tự bằng lòng với những tình cảm tốt đẹp, nhưng hãy thực sự có những phong cách của sự tốt lành, quảng đại, công bình, liên đới. Đó là lý tưởng mà chúng ta hướng tới.

“Giữ mình tinh sạch giữa thế gian.” Chúng ta có thể kết thúc bằng cach lôi cuốn sự chú ý về một lời khuyên của thánh Giacôbê, có giá trị ngang với vàng. Ngài nói: cái cách thế tinh sạch và không thể trách cứ được khi thực hành tôn giáo, đó là giữ mình tinh sạch ở giữa thế gian.”

Thế gian không luôn luôn tinh sạch, chúng ta biêt rõ điều đó. Thường thường nó lôi cuốn chúng ta trên những con đường hẹp dẫn đi xa để khỏi trở thành những người tốt hơn. Thường thường thế gian là một nơi, mà những phẩm chất tốt đẹp nhất của con tim không được biết đến.

Về nhiều khía cạnh, thế gian thì bất công, thế gian thì khắc nghiệt, thế gian thì không có lòng trắc ẩn. Nếu người ta không để ý, người ta sẽ để mình bị lôi kéo bởi những khía cạnh tiêu cực của thế gian, và người ta trở nên giống như nó: khắc nghiệt, bất công, dửng dưng với những đau khổ của người khác, không có lòng thương xót. Đó chính là con tim của chúng ta khi đó trở nên trơ lì.

Hãy coi chừng ! Thánh Giacôbê nói. Trong khi sống giữa lòng thế giới, anh em hãy tiếp tục tự đào tạo cho mình một con tim giống như con tim của Thiên Chúa. Anh em đừng để mình bị thay đổi bởi thế gian; anh em đừng để mình bị làm hư hỏng bởi những gì xấu xa mà thế gian có.

Tốt hơn hết hãy thay đổi thế gian, để nó có một con tim càng ngày càng giống như con tim của Thiên Chúa.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com