Thứ Hai, 16 Tháng Chín, 2024 00:00
Chúa nhật XXIV B ( Mc 8, 27-35 ) năm 2024

Thử hỏi người ta đã đặt cho anh em câu hỏi này chưa: “ Đối với anh em, Chúa Giêsu là ai ?-“

Trong cái siêu thị của rất nhiều luồng tôn giáo khác nhau hiện nay, người ta đã làm một cuộc thăm dò với câu chất vấn này, là: “ Đối với anh em, Chúa Giêsu là ai ?-“

Những câu trả lời cũng rất khác nhau như những câu trả lời của các môn đệ ngày xưa. Chính các ông cũng lặp lại những gì mà các ông nghe nói ở chung quanh các ông mà thôi.

Đây cũng là điều mà chúng ta trả lời về Chúa Giêsu. Đó là một tiên tri, đó là một người Do thái đã để lại dấu ấn trong thời đại của ngài; đó là một người bạn gần gũi. Chúng ta cũng nghe nói rằng, đó là một người lý tưởng, hay sau cùng là Thiên Chúa làm người. Tất cả những câu trả lời này nói một điều gì đó về Chúa Giêsu, hay về một kinh nghiệm thiêng liêng. Tuy nhiên, điều đó có một chút giống như những miếng nhỏ của trò chơi ghép hình. Không một miếng nhỏ nào tỏ cho thấy hình ảnh trọn vẹn, đầy đủ.

Câu trả lời mà Phêrô thực hiện trong Tin Mừng dường như là hay hơn hết: “ Thầy là Đức Kitô.” Từ ngữ này mang lấy tất cả các niềm hy vọng của dân tộc Do thái. Trong sự mong đời này, sự giải thoát khỏi kẻ chiếm đóng Roma, và biến cố Nước Thiên Chúa đến được trộn lẫn một cách mơ hồ. Trong thời gian đó, người ta mong đợi một con người do Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa trao ban ( đầu tư ) một sứ mạng phải lấp đầy tất cả những khát vọng của dân tộc Do Thái. Người ta hình dung Đấng được xức dầu, Đấng Thiên Sai sẽ là một vị lãnh tụ, với binh hùng, tướng mạnh, với vẻ uy nghi, oai phong của một hoàng đế, với những người lính thiện chiến, tiền hô hậu ủng... để tái lập Đất Nước Israel của Thiên Chúa, để đem sự thống trị của Dân Chúa trên tất cả các dân tộc, với sự phong phú, phì nhiêu về của cải, vật chầt...để đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Phêrô nói: “ Thầy là Đức Kitô”, thế nhưng câu trả lời của ông có những giới hạn. Ong biết rằng, cần phải trả lời; tuy nhiên, ông không nhìn thấy rõ tầm quan trọng của câu trả lời.

Thực vậy, trong khi khơi gợi lên tương lai của mình, Chúa Giêsu tỏ cho thấy sự sai lệch rất lớn  giữa cái tư tưởng của Phêrô và tư tưởng của Thiên Chúa. Vì thế, Phêrô phản kháng, không muốn Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu chuộc bằng con đường Tình Yêu, Phục Vụ và Hy Sinh, bằng con đường Khổ Nạn, Cái Chết và sự Phục sinh vinh quang.

Vì thế, Chúa Giêsu phản ứng một cách mãnh liệt, khi đối xử với ông như là Satan. Rõ ràng là chương trình của Chúa Giêsu không có hấp dẫn. Loan báo rằng, ngài sắp chịu đau khổ, bị loại trừ và bị kết án chết bởi nhà cầm quyền, thì đó thực sự là phản ngược với những mơ ước tương lai tươi sáng của dân chúng. Chắc chắn đó không phải là cách mà người ta dùng để lôi cuốn các thành viên, trong xã hội, ngày xưa, cũng như ngày nay. Thực vậy, Chúa Giêsu luôn luôn là người làm hoang mang, đánh lạc hướng. Ngài không phải là người mà chúng ta hình dung, tưởng tượng hay mơ ước.

Tất cả mọi con người đều là một mầu nhiệm. Khi chúng ta  tin là biết một ai đó, thì chúng ta diễn tả có thể là cái quá khứ của người đó, hay là cái khát vọng của chúng ta; tuy nhiến, chúng ta không thể đóng khung, giam hãm người đó, trong một định nghĩa. Chính Chúa Giêsu vượt qua tất cả những gì mà con người có thể nói về ngài. Luôn luôn có một sự sai lệch giữa sự thăm dò và thực tế. Đó là điều mời gọi chúng ta không ngừng tìm kiếm ngài, hiểu biết ngài, để yêu mến ngài và tin tưởng, phó thác nơi ngài.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta: Chúa Giêsu là ai, đối với chúng ta ?- Chúng ta có thể trả lời một cách trơn tru, thuộc lòng như Kinh Tin Kính. Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa.

Tuy nhiên, đuều quan trọng là chúng ta có xác tin vững vàng điều chúng ta tuyên xưng hay không ?- Bởi vì, nếu thực sự tin rằng, ngài là Đấng Cứu Chuộc, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, thì chắc chằn con người chúng ta sẽ khác đi rất nhiều, cuộc sống chúng ta thay đổi rất nhiều, tâm hồn chúng ta bình an rất nhiều. Bởi vì, sẽ không có gì, v2 sẽ không có ai có thể làm cho chúng ta bối rối, hoang mang, sợ hãi, chán nản và thất vọng.

Hãy nhìn lại cách sống của chúng ta, để biết chúng ta có thực sự tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hay không vậy.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com