Đứa nhỏ hơn bỏ nhà ra đi, đóng sập của lại sau lưng, bởi vì nó quyết định sống đời sống riêng của nó. Sau cơn say men độc lập, thì đến thời gian của thực tế khó khăn. Cuộc sống, cuộc sống thật với sức nặng của những trách nhiệm và bổn phận bó buộc, với sức nặng của đau khổ.
Chúng ta mừng lễ Dăng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh mà Giáo Hội Đông phương gọi là lễ “ Gặp Gỡ”. Và thật là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, giữa một em bé bốn mươi ngày tuổi với nhân loại, thể hiện nơi một người đàn ông và một phụ nữ lớn tuổi, ông Symeon và bà Anna.
Lúc này là cuối năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Với tâm thức đó, tôi cầu xin Đức Mẹ. Đức Mẹ dạy tôi: Con hãy tuyên xưng những gì mà con đang cảm nghiệm làm nên hạnh phúc cho con...
Trong dịp kỷ niệm 34 năm ngày thụ phong Linh mục, tôi xin được gởi đến Anh Chị Em một vài chia sẻ về Linh mục. Trước hết, để thực hiện công cuộc cứu độ, Chúa Giêsu không muốn làm việc một mình. Thực vậy, nếu có một ai đó có tất cả những gì cần thiết để thực hiện tất cả những gì mình muốn, thì chính là Chúa Giêsu...
Trước tình hình dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn mới, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. Cùng với toản xã hội, chúng ta thực hiện những biện pháp để phòng chống dịch lây lan, cụ thể trong sinh hoạt tôn giáo, nhất là trong Tuần Thánh và lễ Phục Sinh sắp tới.Vì thế, Tòa Giám Mục đề nghị cộng đồng Dân Chúa trong giáo phận lưu ý thực hiện các điều sau...
Thật là một niềm vui rất lớn lao và là một vinh dự rất đặc biệt cho giáo xứ Châu Đốc cách chung, và cho con cách riêng, khi được đón tiếp Đức Cha, Quý Cha, và Quý vị, trong bầu khí ấm cúng, thân mật, nhưng rất trang trọng, sốt sắng, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày lãnh nhận Thừa Tác Vụ Linh Mục của con
Mừng Ngày Sinh Nước Trời lần thứ 162 của hai thánh Phễrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng, tại Châu Đốc ( 31/7/1859-31/7/2021 ), chúng ta cùng nhìn lại những nét tiêu biểu của cuộc đời, ơn gọi và sự hy sinh dâng hiến của các ngài cho Nước Chúa và...